"Bùa yêu và câu chuyện chàng trai cưới người phụ nữ lớn tuổi hơn 40"
Nhiều người dân tộc Dao nghi ngờ rằng chàng trai bị bùa yêu khiến anh mê muội, không còn nhớ đường về. Để làm rõ câu chuyện, phóng viên đã đến thôn Khe Lèn, nơi cặp vợ chồng kỳ lạ sinh sống. Người dân sợ "bùa" nên không muốn đến gần. Họ quen thuộc với cặp đôi này, vì sau mùa vụ, họ thường sang xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ Quảng Ninh để làm việc thuê. Khi phóng viên nhờ dẫn đường đến thôn Khe Lèn, mọi người đều từ chối vì sợ bị bỏ bùa. Cuối cùng, một thanh niên trong bản đã đồng ý dẫn đường, dù anh ta đang say rượu.
Bà Bàn Thị Năm chia sẻ về mối quan hệ với người đàn ông kém mình 35 tuổi. Trước khi đi, chủ nhà dặn mang theo ớt và tỏi để phòng bùa. Chúng tôi đã vượt qua 30 km đèo núi từ Sơn Động, Bắc Giang đến Quảng Ninh. Đèo Họa My quanh co, mây trắng lượn lờ. Chàng trai quen đường lái xe an toàn dù có nhiều khúc cua nguy hiểm. Đường vào thôn Khe Lèn sau mưa rất trơn. Khi chúng tôi nhắc đến chuyện "vợ già, chồng trẻ", mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngại.
Bà Sùng, chủ quán, chỉ đường đến nhà của cặp vợ chồng độc đáo: vợ già, chồng trẻ. Hai người sống trong một ngôi nhà nhỏ bên suối, bà Bàn Thị Năm (sinh năm 1955) và chồng Triệu Đức Long (sinh năm 1980). Khi chúng tôi đến, bà Năm niềm nở mời vào uống nước. Bà chia sẻ về chồng cũ, Triệu Đức Hình, người đã nằm liệt giường vì viêm phổi suốt một năm mà không khỏi.
Triệu Đức Long hiện là chồng của bà Năm, người từng chăm sóc ông Hình khi ông bạo bệnh. Trước khi qua đời, ông Hình đã dặn dò bà Năm tìm một người chồng tốt để giúp đỡ lúc về già. Chỉ một năm sau khi ông mất vào năm 2001, Long, 21 tuổi, từ thôn Cài, xã Đông Lâm, đã đến giúp đỡ bà. Khi đó, Long còn nhếch nhác, chỉ có bộ quần áo rách và mang theo một con dao rừng. Sau một thời gian quen biết, Long bày tỏ mong muốn ở lại chăm sóc và làm việc cùng bà, và bà đã đồng ý vì sống một mình bên sườn núi. Hiện tại, Long đang giúp bà làm chuồng gà ở phía rìa rừng sau nhà.
Khi biết con trai mình sống với người phụ nữ lớn tuổi hơn gần 40, ông Triệu Tiến Hậu đã nhiều lần khuyên ngăn và đưa Long về nhà, nhưng Long vẫn trở lại với bà Năm. Dù gia đình Long không đồng ý vì bà Năm còn lớn tuổi hơn cả ông bà Long, nhưng Long vẫn vượt mọi khó khăn, kể cả mưa bão, để ở bên bà. Bà Năm chia sẻ gia đình Long nghèo khó, có 4 anh em trai chưa ai lấy vợ, nên khó khăn chồng chất. Trong cuộc phỏng vấn, Long thể hiện sự chững chạc, hiền lành, nhưng khi được hỏi về việc về thăm gia đình, anh chỉ cười trừ.
Để tránh ánh mắt của mọi người, Long cúi xuống hút thuốc. Sau một lúc, anh chia sẻ rằng thỉnh thoảng về thăm nhà nhưng chỉ ở được một chút, vì gia đình nghèo khó và các thành viên đều tự lập. Mặc dù biết vợ lớn tuổi, anh vẫn yêu và không muốn rời xa. Hiện tại, cuộc sống của họ ổn định với thu nhập chủ yếu từ ngô, sắn và trồng keo.


Source: https://afamily.vn/bua-yeu-va-chuyen-chang-thanh-nien-lay-vo-hon-40-tuoi-20130529105634583.chn